'
Trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn là Casa Pia, Benfica dù kiểm soát thế trận nhưng không tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn rõ rệt. Thế bế tắc được phá vỡ ở phút 68. Schjelderup đánh đầu chuyền bóng vào khu vực cấm địa, tạo điều kiện để Rios nhanh chân dứt điểm mở tỷ số. Tuy nhiên, lợi thế của Benfica chỉ tồn tại vỏn vẹn 10 phút.
Bị Casa Pisa buộc chia điểm, đây đã là trận hòa thứ 9 của Benfica ở giải VĐQG Bồ Đào Nha mùa này. Dù chơi không tệ nhưng do hòa quá nhiều, Benfica của Mourinho chỉ đứng thứ 3 và kém ngôi đầu tới 7 điểm. Họ gần như không còn nhiều cơ hội để cạnh tranh ngôi vô địch bởi Porto quá ổn định.
Phát biểu sau trận đấu, HLV Jose Mourinho không giấu nổi sự thất vọng trước màn trình diễn của các học trò: "Ngày hôm nay, chúng tôi đã đánh mất những khả năng quan trọng nhất để chiến đấu cho danh hiệu, sự dửng dưng và thờ ơ đã xuất hiện."

Theo chiến lược gia người Bồ Đào Nha, Benfica đã phải trả giá bởi quá nhiều trận hòa đáng tiếc như trước Casa Pia, Santa Clara hay Tondela do những ảnh hưởng cả chủ quan lẫn khách quan.
Mourinho dành phần lớn thời gian để nói về tâm lý kém cỏi của các học trò thay vì đứng ra chịu trách nhiệm: "Có những cầu thủ có vị thế và vẫn luôn khao khát, nhưng cũng có những người khác coi cuộc sống này quá đơn giản và thiếu ý chí phấn đấu. Tôi đã làm huấn luyện viên 34 năm và vẫn thấy có những cầu thủ thiếu đi bản lĩnh đó. Có những người dù tài khoản ngân hàng đầy ắp hay sở hữu nhiều danh hiệu vẫn luôn khao khát. Nhưng cũng có những người sống quá hời hợt, và điều đó khiến tôi thực sự buồn lòng."
Bên cạnh vấn đề nội bộ, Mourinho cũng nhắc đến các yếu tố bên ngoài tác động lớn đến giải đấu, đặc biệt là công tác trọng tài khi để đối thủ liên tục nằm sân câu giờ. Vào lúc này, phía Benfica chưa lên tiếng về phát biểu của Mourinho.
Gần đây, cánh săn tin cho biết, Benfica đang đàm phán để bổ nhiệm Ruben Amorim lên thay Mourinho sau khi mùa giải 2025/26 hạ màn.
























-ngay-07-4-2026.jpg)


